Sau bữa ăn tại nhà hàng xóm, tôi đã thay đổi cách lựa chọn chồng.
Bên cạnh nhà tôi có chị hàng xóm tên Quyên, hiền lành và thân thiện. Chị thường mang quà quê cho tôi, và tôi cũng mời chị ăn kem hay uống sinh tố để cảm ơn. Chồng chị Quyên làm ra nhiều tiền, nên chị chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 con. Khi đi chợ, chị luôn chọn những món ngon nhất. Chị ăn mặc rất sành điệu, không kém gì các chị em công sở. Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi sang chơi và chị mời tôi ở lại ăn cơm. Tôi thấy ý kiến của chị hay, nên về nhà lấy thực phẩm qua nấu chung. Khi chồng chị, anh Sơn, và các con về, bữa cơm đã sẵn sàng. Trong bữa ăn, anh Sơn nói rất ít, chỉ hỏi và trả lời khi cần.
Chị Quyên rất niềm nở, nhưng anh Sơn lại càu nhàu về bát canh và bỏ ăn đi tắm. Khi trở ra, anh mắng chị vì không mang quần áo vào tắm. Chị hốt hoảng chạy đi lấy đồ, nhưng anh không hài lòng và làm tôi bực bội. Anh Sơn không giữ thể diện cho vợ, khiến không khí căng thẳng. Dù chưa no bụng, tôi vội ra về. Chị Quyên an ủi tôi rằng đó là tính anh Sơn và mời tôi lần sau. Tôi thất vọng vì người đàn ông mà tôi thần tượng lại có tính cách khó chịu. Sau hôm đó, tôi quyết định sẽ chọn chồng dựa vào cách đối xử tốt, đặt tình cảm và phẩm hạnh lên hàng đầu, còn tiền bạc và ngoại hình đứng sau.
Nghèo thì được, nhưng không thể coi vợ như người giúp việc!
Source: https://afamily.vn/sau-bua-com-o-nha-hang-xom-toi-thay-doi-ngay-cach-chon-chong-20221013142227197.chn